Headlines
CHIẾC KIỀNG LÒNG THƯƠNG XÓT

CHIẾC KIỀNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Thì tôi vẫn vững như kiềng ba chân
Ca dao xác định rõ ràng
Chuyện đời, chuyện đạo tỏ tường chẳng sai
Lòng Thương Xót Chúa rạch ròi
Ba T làm chuẩn cho người người theo
Chữ T thứ nhất: Thỉnh cầu
Thứ hai: Tín thác vững vào Giêsu
Thứ ba: Sớm tối chăm lo
Thực hành Luật Chúa sớm khuya chân tình
Lòng Thương Xót Chúa công minh
Chúa hứa rành rành, chẳng chút gì sai

TRẦM THIÊN THU

Related Articles

  • Thơ2013-08-20Điệp Khúc Tháng TámTháng Tám hanh hao cơn nắngBồi hồi thảng thốt giọt mưaThơ vẫn nồng nàn lãng mạnR… Read More
  • Thơ2013-08-21Lục bát Vu LanChiều chiều ra đứng ngõ sauTrông về quê mẹ ruột đau chín chiềuVu Lan chợt nhớ ca… Read More
  • Thơ2013-08-30Tỉnh thức đón Chúa(Mt 25:1-13)Mười trinh nữ thắp đèn chờ chú rểNăm cô khờ dại, năm cô khôn ngoanNă… Read More
  • Thơ2013-08-24Tình điên điểnBông điên điển sắc tươi vàngNấu canh ngon vị quê hương ngọt ngàoNhững mùa nước l… Read More
  • Thơ2013-08-29Màu thời gianTa ngồi phơi chút tình xưaHình như còn nỗi mong chờ y nguyênNằm nghe mưa gió hàn… Read More
  • Thơ2013-08-20MẸCA DAO MẸMiên man nhớ ca daoKhúc ca dao ngọt ngàoMẹ thường ru thuở nhỏÔi tình th… Read More