Headlines
Loading...
LỜI THƠ THAY TIẾNG KINH CẦU

LỜI THƠ THAY TIẾNG KINH CẦU





Tôi đến Minden một buổi chiều 

Nắng vàng rải khắp dấu chân yêu 
Tiếng chào ríu rít vang khắp chốn 
Má lúm em thơ rất mỹ miều 

Anh em dòng tộc từ bốn phương 
Họp mặt cùng nhau bước lên đường 
Về dự thụ phong lễ truyền chức 
Linh Mục cao sang rất thân thương 


Chiều nay nắng đẹp cách lạ kỳ 
Như thêm ơn thánh dẫn con đi 
Chiếc xe lăn bánh từ Bắc Đức 
Xuôi về phương Nam ngợp hương thi 

Cánh đồng xanh thẳm màu mạ non 
Má em căng mọng tựa trăng tròn 
Nét ửng duyên đưa tình rất mến 
Ráng chiều chiếu tỏ thắm như son 

Tôi viết lời thơ thay kinh cầu 
Dâng lên Thượng Đế chút ân sâu 
Trước khi nắng tắt trời đi ngủ 
Ngài chúc bình an cả đêm thâu 

Con viết lời thơ dâng tiến Ngài 
Ban tràn ân sủng xuống ngày mai 
Hồng ân Thánh Chức Ngài bao phủ 
Trên tân linh Mục cả đời dài 

Đan Viện Kartause hữu tình 
Đêm ngày tán tụng vạn hương kinh 
Thánh Thi dâng Chúa muôn tình thắm 
Nguyện cho thế giới đặng an bình. 

Trầm Hương Thơ 07.07.2012 


Ngày về dự lễ lãnh nhận thiên chức LM. của thầy Hugo Maria Hưởng tại Đan Viện dòng kín Kartause miền nam Đức Quốc.