Headlines
Loading...
MỞ LỜI ...HỎI THĂM

MỞ LỜI ...HỎI THĂM


 C.B.G. (Xướng)





Tôi qua qua suốt những đêm dài 

Sắc nhọn âm thanh thống thiết ai 

Hơi thở đong đưa tường sợi gió 
Mạch tim dẫy dụa tựa cơn nhay 
Năm canh thân xác chìm mê lộ 
Một khắc tâm linh ấm bóng Ngài 
Cứu Chúa quyền linh ,ôi sức mạnh 
Cho tôi an mạnh bước khoan thai 

C.B.G 
18-07-2012

T.H.T.  (Họa)




ĐÁP LỜI...



Anh đau đau mãi tháng nguyên dài

Buốt thấu tâm can nỗi bi ai
Mỏng mảnh đường tơ treo trước gió
Cheo leo thoi thóp ngọn đèn nhay
Lâng lâng thể phách bay cao mãi
Văng vẳng hồn hương đến bến Ngài
Chính Chúa gia ân thêm sức sống
Cao về có nhớ chốn thiên thai?...

T.H.T.
18.06.2012