Headlines
Loading...
THƠ: Những Chuỗi Đau Khổ

THƠ: Những Chuỗi Đau Khổ

Hết bão lốc rồi lại lốc xoáy
Hết Oklahoma rồi lại Missouri
Người chết thảm, kẻ u sầu tại Hoa Kỳ
Bao cảnh tang thương, bao người ai oán!

Hết lụt lội rồi lại hạn hán
Hết tuyết lạnh rồi lại nắng to
Hàng trăm người thiệt mạng vì nóng ở Ấn Độ kia
Nỗi khổ kiếp người cứ chồng chất!

Con người cố phòng chống mà bất lực
Hoảng hốt bỏ dép chạy mà không kịp thoát thân
Không thể chống lại thiên nhiên
Chỉ vì chính con người gây nên thảm cảnh

Ấy thế mà vẫn “chảnh”
Đổ lỗi cho Trời nên bảo là thiên tai
Đúng ra là nhân tai, tại mình chứ chẳng tại ai
Bao giờ con người mới chịu ăn năn sám hối?

Con người cứ đắm chìm trong tội lỗi
Mà lại cứ mơ ước hóa thành tiên
Tương lai không ai phải trả tiền
Nhưng quá khứ thì luôn phải trả giá!

Lạy Thiên Chúa uy linh tuyệt đối
Xin mau hoán cải chúng con
Xin thương xót và giải thoát nhân trần
Những tội nhân xấu xa khốn nạn!
TRẦM THIÊN THU

Chiều, 2-6-2013