.jpg)
Tôi dạy Dẫn Nhập Kinh Thánh tại một Dòng nữ kia. Ngày nọ, khi học về các thủ lãnh thời Cựu Ước, một Soeur trong lớp phát biểu: "Con nghĩ Thiên Chúa không chọn những người có khả năng nhưng ban khả năng cho những người Chúa chọn!" Wow! Cả lớp thán phục một lời đúc kết hay. Xin mời các bạn xem một đoạn video về ông Samson, một trong các thủ lãnh nổi tiếng nhất của Israel.
Suy niệm và áp dụng Lời Chúa
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)
Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Kitô: Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết (Kh 12,11)
Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa (Eph 6,17)
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)
Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa (Eph 6,17)