
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Trong lời cảm ơn cuối lễ Tạ Ơn Kim Khánh Khấn Dòng sáng nay, 30.11.2013, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Cha Bề trên Mátthêu đã muốn nhận thêm một thánh bổn mạng, đó là ngôn sứ Giôna, vì Cha cũng "bị" Chúa đưa trở lại nơi mà 54 năm trước Cha ra đi (1954-2008), đó là cộng đoàn và giáo xứ Thái Hà. Nhưng Cha cũng thấy buồn vì ngôn sứ kéo cả thành Ninivê sám hối về với Chúa, còn ngài thì ở đây rao giảng Lời Chúa bao năm qua mà xã hội xung quanh vẫn còn ngổn ngang. Những lời tâm sự của Cha Bề trên làm cho cả cộng đoàn bật cười vui vẻ. Xin chúc mừng Cha Bề trên và cũng là Cha Giáo của chúng con!
Trong video sau đây, ĐGH Phanxicô từ chối sử dụng "ngai" của ĐGH để sử dụng một cái ghế trắng bình dị. Trong thánh lễ Tạ Ơn sáng nay, Cha Mátthêu cũng không muốn ngồi ở ghế dành riêng cho ngài ở giữa cung thánh.
Trong lời cảm ơn cuối lễ Tạ Ơn Kim Khánh Khấn Dòng sáng nay, 30.11.2013, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Cha Bề trên Mátthêu đã muốn nhận thêm một thánh bổn mạng, đó là ngôn sứ Giôna, vì Cha cũng "bị" Chúa đưa trở lại nơi mà 54 năm trước Cha ra đi (1954-2008), đó là cộng đoàn và giáo xứ Thái Hà. Nhưng Cha cũng thấy buồn vì ngôn sứ kéo cả thành Ninivê sám hối về với Chúa, còn ngài thì ở đây rao giảng Lời Chúa bao năm qua mà xã hội xung quanh vẫn còn ngổn ngang. Những lời tâm sự của Cha Bề trên làm cho cả cộng đoàn bật cười vui vẻ. Xin chúc mừng Cha Bề trên và cũng là Cha Giáo của chúng con!
Trong video sau đây, ĐGH Phanxicô từ chối sử dụng "ngai" của ĐGH để sử dụng một cái ghế trắng bình dị. Trong thánh lễ Tạ Ơn sáng nay, Cha Mátthêu cũng không muốn ngồi ở ghế dành riêng cho ngài ở giữa cung thánh.
Suy niệm và áp dụng Lời Chúa
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô (Rm 10,17)
Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô (Rm 10,17)
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật (Ga 17,17)
Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống (Ga 6,63)