Headlines
Loading...
Sửa lỗi với lòng Khoan Hậu, Tình Yêu và sự Khiêm Tốn – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.09.2014

Sửa lỗi với lòng Khoan Hậu, Tình Yêu và sự Khiêm Tốn – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.09.2014

Sửa lỗi với lòng Khoan Hậu, Tình Yêu và sự Khiêm Tốn – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.09.2014
%_tempFileName00032_11092014%
Đón nhận sự phê bình không phải là điều dễ nhưng lại là điều cần thiết. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca của ngày hôm nay đề cập tới cái xà và cái rác trong mắt. Qua đó, bài dụ ngôn này muốn đề cập tới một điều rằng, người ta cũng có thể „sửa lỗi cho nhau cách cụ thể“ – Đức Thánh Cha nói. Và Ngài giải thích thêm rằng:

Người ta không thể sửa lỗi cho một người khác nếu không có Đức Ái và lòng Nhân Hậu. Điều ấy cũng có giá trị ngay cả trong một ca phẫu thuật tại một bệnh viện. Việc này cũng sẽ không thể nếu như không có sự gây mê, bởi nếu không thì bệnh nhân sẽ chết vì đau đớn. Lòng Nhân hậu cũng giống như liều thuốc gây mê, nó hỗ trợ trong việc đón nhận bất cứ sự sửa lỗi có tính ngay lành nào.“

Việc đối thoại cùng nhau trong sự cởi mở và kính trọng cũng là một điều quan trọng – Đức Thánh Cha nói tiếp. Có thể nói được rằng, nhiều người hầu như bị gây hại bởi việc ngồi lê mách nẻo và sự nói dối nhiều hơn là bởi sự tra tấn về thể lý.

Những cách thế sửa lỗi huynh đệ là một công việc làm cho toàn thể Giáo hội tái trở nên tinh tuyền. Vấn đề là như thế, ngay cả khi Giáo hội mang một bộ y phục với một vết thủng, thì cũng vẫn nên được khâu vá lại. Nhưng những người Mẹ và những người Bà cũng thường khâu vá những chiếc quần áo bằng tất cả Tình Yêu và sự trìu mến – và chúng ta cũng nên áp dụng những cách như thế. Nếu bạn không làm điều đó với Tình Yêu, với lòng Nhân hậu, trong Chân Lý và trong sự khiêm tốn, bạn sẽ xúc phạm tới những người thân cận của bạn và gây tổn thương cho họ còn nhiều gấp bội những gì bạn giúp đỡ họ.“

Một tín hiệu cho thấy rằng người ta đang đi trệch đường, đó là sự hả hê độc địa – Đức Thánh Cha nói. Khi người ta hả hê về sự bất hạnh và về những khuyết điểm của người khác, người ta phải coi chừng.

Thiên Chúa luôn luôn nhìn ngắm chúng ta từ thập giá. Nhưng Tình Yêu của Ngài dẫn chúng ta tới sự dịu dàng. Người Ki-tô hữu chúng ta có xu hướng coi mình như là người biết hết mọi sự và nhìn mình từ cánh đồng tội lỗi, xem liệu có phải tất cả chúng ta đều là những thiên thần hết hay không. Không, chẳng ai là Thiên thần cả! Một Ki-tô hữu trưởng thành là một Ki-tô hữu biết sửa lỗi và giúp đỡ người khác. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Người ban cho chúng ta có được khả năng để thực hiện tốt sứ vụ huynh đệ ấy, một sứ vụ vừa đẹp nhưng cũng vừa đớn đau, và thực hiện nó luôn luôn với lòng nhân hậu, với chân lý và với sự khiêm cung.“

(rv 12.09.2014 mg)

Joseph Trần – CTV của trang thông tin Gx Thánh Mẫu Bc