Nói chuyện với tổ chức từ thiện Công Giáo trợ giúp các Giáo hội khó khăn một tuần sau vụ bắt cóc, người anh em của cha Jacques’s, cha Jihad Youssef cho biết: Xin hãy cầu nguyện cho cha Jacques và bạn đồng hành của ngài, cũng như cho cộng đồng của chúng tôi.
Người đàn ông đeo mặt nạ vũ trang đã đưa cả hai người họ đi. Chúng tôi không biết đó là ai và những người anh em của chúng tôi đang ở đâu vào lúc này. Tất cả chúng tôi đang ở trong bóng tối.”
Cha Youssef là một linh mục của dòng Mar Musa, một Cộng đoàn tu sĩ Công Giáo Syria mà cha Jacques cũng là một thành viên.
Linh mục người Syria này đã vinh danh công việc của cha Mourad với những người tị nạn phải rời bỏ nhà cửa.
Ngài nói: “Trong tu viện của Mar Elian tại Qaryatayn, cha Jacques đã hiến thân cho những người đau khổ của mọi người do hậu quả của cuộc chiến tranh Syria.
Đặc biệt, ngài thiết lập một cửa hàng lớn bằng cách khởi động lại những dự án giúp người dân có thể quay lại sống tại nhà của họ đã bị phá hủy.
Nhưng chăm sóc tâm lý cho mọi người trong chiến tranh và viện trợ cứu trợ nhân đạo khẩn cấp khác cũng quan trọng đối với ngài. Trong nhiều năm, ngài chăm sóc cho những người tị nạn chiến tranh.”
Cha Youssef nhấn mạnh rằng mọi người cần được Giáo Hội giúp đỡ bất kể họ theo tôn giáo nào.
Ngài nói: “Cha Jacques không hề phân biệt người Công giáo hay Hồi giáo. Ngài giúp đỡ mọi người gặp đau khổ.”
Tổ chức Viện Trợ cho Giáo Hội Khó Khăn đang hỗ trợ công việc giúp đỡ người Syria di tản tại tu viện Mar Elian, với khoảng 100,000 euros.
Trao lại hy vọng
Trước khi cha Jacques bị bắt cóc cuối tuần trước, Ngài viết thư cho tổ chức Viện Trợ cho Giáo Hội Khó Khăn để cảm ơn việc từ thiện mà tổ chức đã giúp đỡ và mô tả diễn tiến công việc.
Ngài cho biết: “Chúng tôi đã đón nhận nhiều người xin hỗ trợ nơi ở trong tu viện an toàn của chúng tôi. Nếu các gia đình này có khả năng quay về, chúng tôi cố gắng giúp họ khôi phục nhà cửa của họ.”
Ngài cho biết thêm: “Tình trạng của những gia đình này rất khó khó, thực tế là họ bị buộc phải rời khỏi nhà cửa trong những vùng nguy hiểm mà không mang theo được vật dụng thiết yếu nào.
“Khó khăn nữa là giá cả leo thang. Chúng tôi thực sự có thể giúp đỡ 50 gia đình tị nạn trong năm 2014. Nghèo đói đang gia tăng khi không thể đi làm.
“Tất cả các công việc chấm dứt và thậm chí cả tiền lương của nhân viêc cũng không đủ để sống tốt.
Theo thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ Ả Rập Syria, có 638 gia đình tị nạn đến Qaryatayn.
Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ những gia đình này, cung cấp quần áo cho trẻ em và một số phần quà đặc biệt trong những dịp lễ.
“Chúng tôi hy vọng bằng cách này sẽ trao lại niềm hy vọng vào cuộc sống cho những trẻ em được xem là những nạn nhân của chiến tranh bạo lực này.
Tổ chức Viện Trợ cho Giáo Hội Khó Khăn cung cấp khoảng 12 triệu euros để giúp đỡ Giáo Hội tại Syria và Irắc từ cuối năm 2011.
Nguồn: Zenit