
Dù sao, dù bất mãn thế nào, thì vẫn còn đó những người Thầy Cô, những Nhà Giáo đúng nghĩa khác đang âm thầm lặng lẽ phục vụ, họ không cần những lời chúc hay món quà, nhưng điều đó nói lên tinh thần trọng nghĩa trọng tình của mỗi người chúng ta theo truyền thống.
Chúng ta phải trở lại với niềm xác tín là chúng ta cần nhau, rằng chúng ta có một trách nhiệm chung đối với nhau và thế giới, và rằng việc trở nên tốt và đoan chính là xứng đáng. Chúng ta đã có đủ sự vô luân và sự nhạo báng đạo đức, sự tốt lành, niềm tin và sự trung thực. Đã đến lúc cần nhận biết rằng sự nông cạn hời hợt đã chẳng mang lại cho chúng ta điều gì tốt. (ĐGH Phanxicô - Laudato Si, No. 229)
Vậy, xin kính chúc tất cả Quý Thầy Cô một Ngày Nhà Giáo đầy tràn niềm vui, sự an ủi, sự khích lệ, và một trái tim can đảm và đại lượng để tiếp tục hy sinh cống hiến dù phải bơi ngược dòng, dù phải đối diện với một tình trạng vô cảm của người trẻ và xã hội trong thời đại hôm nay. HAPPY TEACHER'S DAY!
Nguồn FB: Giuse Phạm Duy Cường