Headlines
Loading...
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài, tuổi trẻ Công giáo đã và đang khẳng định vai trò của mình như một lực lượng không thờ ơ, không đứng ngoài vận mệnh của dân tộc. Với đức tin làm nền tảng, họ không chỉ sống đời sống tâm linh mà còn tích cực tham gia vào các vấn đề xã hội, từ việc phản đối bất công đến đấu tranh cho hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Những hoạt động như biểu tình chống Trung Quốc, thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình, hay lên án các tệ nạn như buôn người, nô lệ tình dục, cướp bóc và buôn lậu là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm của họ.

Trong những năm gần đây, khi Trung Quốc liên tục có các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại Biển Đông, tuổi trẻ Công giáo không đứng ngoài cuộc. Họ đã tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa để bày tỏ lòng yêu nước và phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc. Những cuộc biểu tình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào năm 2015, dù quy mô nhỏ và gặp nhiều trở ngại từ phía chính quyền, vẫn cho thấy tinh thần không cam chịu của thế hệ trẻ. Họ giương cao biểu ngữ, hát vang những bài ca yêu nước, thể hiện khát vọng bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền dân tộc – điều mà họ xem là trách nhiệm thiêng liêng không chỉ đối với đất nước mà còn với đức tin của mình.

Bên cạnh việc xuống đường, tuổi trẻ Công giáo còn chọn cách thắp nến cầu nguyện như một hình thức đấu tranh tinh thần. Những buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình thường được tổ chức tại các giáo xứ, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Đây không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là một lời kêu gọi sâu sắc nhằm thức tỉnh lương tâm xã hội. Chẳng hạn, những buổi thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân của bất công, như vụ xét xử 14 thanh niên Công giáo tại Nghệ An năm 2013, đã cho thấy sự đồng hành của họ với những người bị áp bức. Qua ánh nến lung linh, họ gửi gắm thông điệp rằng hòa bình thật sự chỉ có khi công lý được thực thi.

Tuổi trẻ Công giáo cũng không im lặng trước các tệ nạn xã hội như buôn người, nô lệ tình dục, cướp bóc và buôn lậu – những vấn đề đang làm suy thoái đạo đức và gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng. Họ tham gia các chiến dịch truyền thông, tổ chức hội thảo và thậm chí hỗ trợ trực tiếp các nạn nhân để lên án cũng như ngăn chặn những hành vi này. Chẳng hạn, nhiều nhóm thanh niên Công giáo đã hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để nâng cao nhận thức về nạn buôn người ở các vùng nông thôn, nơi người dân dễ bị lừa gạt bởi những lời hứa hão huyền về việc làm ở nước ngoài. Họ tin rằng bảo vệ phẩm giá con người là sứ mệnh mà đức tin Công giáo đặt lên vai họ.

Để hiểu rõ hơn tâm tư của tuổi trẻ Công giáo, chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ của anh Đặng Thiên Trường, 16 tuổi, thành viên ban truyền thông Công giáo của Giáo phận Vinh, Nghệ An:

"Là một người trẻ Công giáo, em không thể làm ngơ khi thấy đất nước gặp khó khăn hay con người bị chà đạp. Khi tham gia thắp nến cầu nguyện hay góp sức vào các hoạt động truyền thông để phản đối bất công, em cảm thấy mình đang sống đức tin một cách ý nghĩa. Đặc biệt, khi biết về nạn buôn người hay nô lệ tình dục, em thấy cần phải lên tiếng. Đức tin dạy em yêu thương và đấu tranh cho sự thật, nên em tin rằng tuổi trẻ chúng em phải hành động để xã hội trở nên tốt đẹp hơn."

 Đặng Thiên Trường trong một buồi cầu nguyện cho công lý và hòa bình

Tuổi trẻ Công giáo Việt Nam đang chứng minh rằng họ không chỉ là những người trẻ sống trong đức tin mà còn là những công dân có trách nhiệm với vận mệnh đất nước. Từ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, những ngọn nến thắp sáng cầu nguyện cho công lý, đến tiếng nói mạnh mẽ chống lại các tệ nạn xã hội, họ đã và đang góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái hơn.

Không chỉ dừng lại ở đó, tuổi trẻ Công giáo còn tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu với giới trẻ các giáo xứ khác, cùng nhau hiệp thông trong tình yêu Thiên Chúa, chia sẻ và nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin. Họ cũng tham gia các hoạt động thăm viếng tù nhân lương tâm, mang đến sự động viên tinh thần và đồng hành với những người đang chịu bất công. Đồng thời, họ không ngần ngại dang tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, đem đến niềm hy vọng và tình thương cho những ai đang gặp khó khăn.

Theo lời dạy của Đức Giáo Hoàng, giới trẻ không chỉ là tương lai của Thiên Chúa mà còn là hiện tại của Người. Ngài nhấn mạnh:

Các con không chỉ là tương lai của Thiên Chúa, các con là hiện tại của Người. Hãy sống đức tin với nhiệt huyết và trách nhiệm, để mỗi hành động của các con là một viên gạch xây dựng cho một xã hội công bằng và nhân ái.”

Trong thời đại đầy biến động này, tinh thần không thờ ơ của tuổi trẻ Công giáo là nguồn cảm hứng để mỗi người Việt Nam cùng chung tay vì một tương lai tươi sáng cho dân tộc.