Headlines
Khoảng Hắc Ám

Khoảng Hắc Ám

Năm nay thấy chán thơ rồi
Làm hoài mệt óc, mỏi đời thi ca
Văn chương đâu phải quỷ ma
Mà như bị ám, bơ phờ ngày đêm
Cầu cho năm mới êm đềm
Thôi làm quỷ, hóa thành chiên hiền lành
Nửa đời hắc ám chông chênh
Ngông ngênh chữ nghĩa – kẻ khinh, người cười
Viết hoài cũng thế mà thôi
Từ nay bẻ bút cho đời nhẹ tênh
Thơ thì mùi vị hôi tanh
Nhạc thì chất đắng bám quanh, rợn người
Hết thơ, hết nhạc, hết đời
Trước sau cũng hết, đành thôi, giã từ…
Ẩn mình như một bóng ma
Để không bị quỷ thi ca ám hoài
Đêm là khoảng trống, Chúa ơi!
Xin Ngài khỏa lấp đất trời tin yêu
TRẦM THIÊN THU
Đêm 2-1-2014

Related Articles

  • Thơ2014-05-27Hoa lòngHoa lòng dâng kính Mẹ yêuLà từng ngày tháng gian lao vơi đầyNoi gương Mẹ sống mi… Read More
  • Thơ2014-05-28Khoảng vui buồnCuộc đời mơ ước tràn trềNhưng nào thấy được ước mơ vuông trònĐôi khi lòng chợt h… Read More
  • Thơ2014-05-23Lặng thầmĐêm vọng tiếng chổi khuaLàm sạch những con phốĐều nhịp thời gian thởTay người ph… Read More
  • Thơ2014-05-24NHỚ SỬ VIỆTNhớ xưa Hội Nghị Diên HồngCả nước một lòng quyết chống ngoại xâmSức hùng đoàn kế… Read More
  • Thơ2014-05-22KHÓCLàm thơ tự khóc mình thôiKhóc vì khùng mới thích cười như điênKhóc vì đời quá vô… Read More
  • Thơ2014-05-27S.O.S.Lạy Thiên Chúa, con vô duyên đủ thứDọc đường đời chẳng gặp được điều mayTháng nă… Read More