Headlines
Thánh Danh GIÊSU

Thánh Danh GIÊSU

Danh Đức Chúa Giêsu
Thật vô cùng cao cả
Mặc dù là quỷ sứ
Nghe Danh cũng khiếp run
            Danh Thiên Chúa Ngôi Con
            Khôn ví và cực thánh
            Khi lòng con giá lạnh
            Gọi Tên sẽ ấm ngay
Danh Giêsu Ngôi Hai
Được Sứ thần loan báo
Tên Người Con Yêu Dấu
Do Chúa Cha đã truyền
            Suốt ngày và suốt đêm
            Con ghi lòng tạc dạ
            Cả trong từng hơi thở
            Con nhớ Danh Giêsu
TRẦM THIÊN THU

Lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu, 3-1-2014

Related Articles

  • Thơ2014-10-20HOA THÁNG MƯỜINhững tràng chuỗi Mân CôiLà vòng hoa dâng MẹBao vui buồn, sướng khổHóa thành nhữ… Read More
  • Thơ2014-10-17CHUỖI YÊUBước đời lầm lũi, xót xaNghe lòng hiu quạnh, trầm tư sớm chiềuHồi chuông đánh th… Read More
  • Thơ2014-10-23Kinh Cầu HồnNghe hồi triêu mộ (*), lắng lòngVọng lời kinh nguyện cầu hồn râm ranNhớ người kh… Read More
  • Thơ2014-10-18THƯA NGÀI(Is 6:8 và Is 52:7)Lạy Thiên Chúa cả càn khônKhi cần, Ngài cứ sai con, thưa Ngài… Read More
  • Thơ2014-10-16Mưa cuối nămNhững hạt mưa cuối nămNối cái se lạnh của mùa Thu hiu hắtVới cái giá lạnh của mù… Read More
  • Thơ2014-10-19Rạch ròi(CN XXIX TN, năm A – Mt 22:15-21)Của Xê-da trả Xê-daCủa Thiên Chúa phải trả về N… Read More