Từ hàng ngàn năm trước
Khi Chúa chưa giáng trần
Trời đất buồn hiu hắt
Con người sống lầm than
Ngày đêm hằng khao khát
Trong suốt mấy ngàn năm
Và vì Lòng Thương Xót
Nên Con Chúa giáng trần
Ô kìa, ánh sao lạ
Xuất hiện để dẫn đường
Mọi người nhận biết rõ
Chúa Giêsu Hài Đồng
Chúa dạy con nghèo khó
Yêu thương và đơn sơ
Phải tỏa ánh sáng lạ
Đến mọi người gần, xa
Xin cảm tạ Thiên Chúa
Đã ban tặng Ngôi Hai
Đến giao hòa, cứu độ
Nhân loại được sống vui
TRẦM THIÊN THU
Related Articles

Thơ2014-01-14Hoàn Thiện XuânChuyện buồn năm cũ bỏ quaCùng nhau tâm sự thật thà hàn huyênTống xà, nghinh mã, … Read More 
Thơ2014-01-11Xuân Thiếu NhiBÉ ĐẾM LỊCHBé đếm từng tờ lịchMột, hai, ba, bốn, năm,…Chữ số cứ lớn thêmNhưng lị… Read More 
Thơ2014-01-13Xuân - TếtTHƯỜNG XUÂNThường Xuân chứ chẳng phải Xuân thườngLặng lẽ miên man khoảng mến thư… Read More 
Thơ2014-01-12Xuân Không ĐềNgồi nhìn Tết đến, Xuân sangBỗng dưng bắt gặp cô nàng thi caMấy câu Lục Bát “khô… Read More 
Thơ2014-01-12NGỰA – Giáp NgọTHỰC DƯỢC NGỰAMã bì – da ngựa bọc thâyMã can – gan ngựa, thứ này dễ nguyMuốn ăn … Read More 
Thơ2014-01-11Rửa TộiLọt lòng đã là tội nhânLỗi lầm theo tuổi đời chồng chấtRửa mãi không sạch hếtNgà… Read More