Headlines
Recently Updated
NHỊP VÕNG QUÊ HƯƠNG

NHỊP VÕNG QUÊ HƯƠNG

Trưa hè nhịp võng quê hương Nửa quen nửa lạ xót thương nước nhà Em ru tình tự quê ta Đau trong đáy ngụ…
NGỌ ĐÃ ĐI RỒI.

NGỌ ĐÃ ĐI RỒI.

Ngọ đã đi rồi em biết chưa? Năm nay năm tuổi sáu mươi vừa Đời qua một kiếp đầy gian dối Giờ trở về đâu…
KHẢI HOÀN CA TỰ DO

KHẢI HOÀN CA TỰ DO

Ngựa phi hùng dũng oai phong Tự do "mã đáo thành công" khải hoàn Phá tan siềng xích bạo tàn …
THẢM THƯƠNG PHILIPPIN SAU CƠN BÃO

THẢM THƯƠNG PHILIPPIN SAU CƠN BÃO

Tim đau nhói với người dân khốn khổ Bão bùng về phá đổ nát kinh hoàng Vạn ngôi nhà vườn ruộng nát tan…
CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU!!

CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU!!

Chiếc áo dài vạt dài vạt ngắn Chẳng bao giờ đứng đắn thẳng ngay "Trên đội dưới đạp" thẳng t…
MỸ YÊN SAO CHẲNG BÌNH YÊN ?

MỸ YÊN SAO CHẲNG BÌNH YÊN ?

Mỹ Yên dân muốn bình yên
Nhưng nào có được như tên chút nào
Hành hương Trại Gáo hôm nao
Bỗng ba tên cư…
NGU HƠN LỪA !!!

NGU HƠN LỪA !!!

Lừa từ chối không cần thuyết Mác Hồ Chí Minh lại vác đem về Lập nên một đảng u mê Giết dân hại nước tứ…
"PHƯƠNG UYÊN" VẠCH MẶT ĐẢNG BÁN NƯỚC (THƠ)

"PHƯƠNG UYÊN" VẠCH MẶT ĐẢNG BÁN NƯỚC (THƠ)

Em đã đến trong cuộc đời bão nổi Giữa cùm gông ngục tối của bất công Giữa giặc trong thù ngoài đầy nú…
ÔI! TÊN KHỜ...

ÔI! TÊN KHỜ...

Đời ta một tên khờ Lại hay thích làm thơ Ngắm nhìn lên Thánh giá Ôi! dáng Thầy bơ phờ
Đời ta một tên kh…
CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẸP

CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẸP

Kể em nghe chuyện về ba cô giáo Lấy thân mình làm áo chắn đạn cho Dám hy sinh tính mạng cứu học trò Kh…