“Muôn lạy Chúa, xin để tôi tớ này ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là
ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh
quang của Ít-ra-en dân Ngài.” (Lc 2,29-
32)
Suy niệm: Một đứa trẻ chào đời, người lớn
đặt biết bao nhiêu là kỳ vọng nơi nó. Với
cái nhìn đức tin thì kỳ vọng đó càng lớn
hơn. Đó là cái nhìn được Chúa Thánh Thần
soi sáng của cụ già
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là
ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh
quang của Ít-ra-en dân Ngài.” (Lc 2,29-
32)
Suy niệm: Một đứa trẻ chào đời, người lớn
đặt biết bao nhiêu là kỳ vọng nơi nó. Với
cái nhìn đức tin thì kỳ vọng đó càng lớn
hơn. Đó là cái nhìn được Chúa Thánh Thần
soi sáng của cụ già