Headlines
THƠ Giờ Thứ Chín

THƠ Giờ Thứ Chín


NGHỊCH TỬ
Mẹ đừng khóc nữa, Mẹ ơi!
Vì con mà Mẹ tơi bời ruột gan
Là con cái lại ác tâm
Trở nên nghịch tử làm Thân Mẫu buồn
Thế mà Mẹ vẫn yêu thương
Vẫn luôn che chở đỡ nâng bước đời
Mẹ ơi, con biết tội rồi
Xin Mẹ tha thứ, thôi rơi lệ sầu
Cho con bên Mẹ sớm chiều
Đứng bên Thánh Giá vẫn yêu chan hòa
Con là nghịch tử trở về
Từ nay cùng Mẹ trọn bề “xin vâng”
TRẦM THIÊN THU

NHIỆM MẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Tại sao Chúa chết vì con
Dù con là kẻ đốn hèn mà thôi?
Ôi, Tình Yêu Chúa cao vời
Trí óc nhân loài không hiểu thấu đâu!
Ôi, Lòng Thương Xót nhiệm mầu
Con như đang giấc chiêm bao hoang đường
Cảm tạ Con Chúa miên trường
Ngài cam chịu chết cho con sống hoài
Xin thương tha thứ, lạy Ngài!
Máu và Nước rửa sạch đời oan khiên
Thập hình là vật vô duyên
Nhưng con xin vác đi bên cạnh Ngài
TRẦM THIÊN THU
Giờ Thứ Chín – 2013

Related Articles

  • Thơ2013-08-01Ngốc nghếch(Lc 12:13-21 – CN XVIII TN, năm C)Nhủ thầm: Mình cứ an tâmUng dung hưởng thụ bạc… Read More
  • Thơ2013-08-01Mười thương Đức MẹMột thương Đức Mẹ nhu mìSiêng năng cầu nguyện sớm khuya chân thànhHai thương Đức… Read More
  • Thơ2013-07-28Nước lã(Mt 10:42)Chén nước lã nhạt nhẽo và vô vịUống vào rồi đau bụng đâu biết chừngẤy … Read More
  • Thơ2013-07-24VỖ NGỰC và ĐẤM NGỰC(Lc 18:9-14)Có hai người lên đền thờ cầu nguyệnMột thu thuế và một PharisêuPhari… Read More
  • Thơ2013-07-25Thánh Phụ Đa-minhSilos có sự lạTừ giấc mơ tuyệt vờiNgười mẹ thấy con chóNgậm đuốc đi khắp nơiThán… Read More
  • Thơ2013-07-27Lời kinh(Lc 11:1-8)Chúng con chỉ là tội nhân khốn nạnVậy mà lại được gọi Chúa là ChaTình… Read More