
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
1. Những ngày mùa Đông cận kề Giáng Sinh năm nay tại miền Bắc thật rét buốt. Sapa vẫn đang trắng xóa trong tuyết trông thật xa lạ như ở phương trời Âu Mỹ nào đó xa xôi. Trong cái rét căm căm và dưới cơn mưa lạnh buốt thấu xương mấy ngày qua, tôi chỉ cần bước khoảng chục bước là từ cộng đoàn Nhà Dòng ra tới nhà thờ giáo xứ để dâng lễ lúc 5 giờ sáng, trong khi đó, nhiều ông bà lớn tuổi, anh chị giáo dân, vẫn đi xe đạp xe máy hoặc đi bộ từ xa đến dự lễ như thường. Tôi cuộn tròn mình cứng ngắc trong 5-7 lớp áo mà vẫn thấy lạnh. Các Cha trong nhà nói đi ngoài đường gió còn lạnh hơn nhiều…
2. Đầu Năm Đức Tin, tôi mở chương trình đọc Kinh Thánh trọn bộ trong năm này như một dịp đào sâu đức tin. Nay, Năm Đức Tin đã khép lại, tôi mới chỉ quá một nửa, trong khi đó một chú đệ tử tên Đoàn trong Dòng đã đọc xong trọn bộ Kinh Thánh. Không bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục đọc và nay đã được 2/3. Hy vọng, cuối năm nay tôi sẽ “cán đích”! Lần đầu tôi đọc trọn bộ Kinh Thánh là năm Nhà Tập, dưới sự hướng dẫn của Cha Tập sư Anphongsô Phạm Gia Thụy. Vậy, đây là lần thứ hai. Tôi nghe một cha đặc trách Dự tập của Nhà Dòng chia sẻ ngài cũng có kế hoạch giúp các anh em Dự tập đọc Kinh Thánh trọn bộ một lần trong những năm ở Dự tập. Nếu được thì sẽ thêm một lần. Nếu lên Nhà Tập lại được đọc một lần nữa thì lại được thêm một lần,…
3. Tuần qua, đang khi cộng đoàn chúng tôi ăn cơm trưa thì một thầy cao niên, đau yếu, nhưng vẫn đi lại được cách chậm chạp với sự giúp đỡ của các chú đệ tử, bị đau bụng, di chuyển không kịp nên “ị” ra quần tại chỗ. Một chú đệ tử tên Tuấn đã dìu thầy đi về phòng và tắm rửa cho thầy sạch sẽ. Tôi hỏi chú có thấy "kinh" không, chú trả lời đã quen rồi. Tình Nhà Dòng thật thử thách nhưng rất thật.
Suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ (Hr 4,12-13)
Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ (Hr 4,12-13)
Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành (2Tm 3,16-17)