.jpg)
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Dĩ nhiên, đây chỉ là những kinh nghiệm nhỏ vui vẻ.
1. Một lần kia, khi chúng tôi đang trên xe đi với các Cha trong Dòng, một cha trẻ nhận được cuộc gọi và nói chuyện. Khi cha này nói chuyện xong, một cha lớn tuổi nhận xét: "Tôi nhận thấy trong suốt cuộc nói chuyện, cha không sử dụng một đại từ nhân xưng nào." Cả xe cười, vì không ai có thể đoán người bên kia là ai, nam hay nữ, thân hay sơ,... Từ đó, có người nói vui: có những cuộc điện thoại "không có đại từ nhân xưng".
2. Lần kia, tôi đi trám răng ở một chỗ nọ. Khi vừa ngồi lên ghế để trám răng, tôi nhận cuộc gọi nên xin phép nghe. Người cô của tôi nói muốn đưa bà đến Nhà Dòng thăm tôi, tôi trả lời không cần, vì bà yếu, để tôi đến thăm bà vì nhà bà cũng gần. Nghe tôi nhắc đến Nhà Dòng, nha sĩ liền hỏi: "Anh là linh mục?" và tôi trả lời phải. Thế là quen nhau.
Suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! (2Tm 2,9)
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! (2Tm 2,9)
Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi (1Pr 1,23)
Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của Người là: "Lời của Thiên Chúa" (Kh 19,13)