LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Trong những ngày chan chứa tình yêu của mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, nhìn hình ảnh ĐGH Phanxicô đi trong mưa ướt át, dù tuổi cao chức trọng kẻ hầu người hạ, để được trực tiếp gặp gỡ đàn chiên thân yêu của mình, và đặc biệt vẫn là nụ cười Tin Mừng trên gương mặt thánh thiện, tôi nhớ tới bài thơ mà nhiều năm trước, Cha Bề trên Mátthêu Vũ Khởi Phụng CSsR đọc cho chúng tôi nghe. Đó là bài thơ Haiku của Nhật Bản về tình yêu:
Che cho người khác khô
Còn riêng ta thì ướt
Mùa Giáng Sinh này, chúng tôi đi đến dâng lễ Giáng Sinh ở một họ lẻ ngoài Bắc. Xin cho Mùa Giáng Sinh Yêu Thương năm nay sẽ có thêm nhiều Chiếc Ô Tình Yêu, nhờ mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống ở cùng chúng ta cũng như nhờ những ngôn sứ mới như ĐGH Phanxicô thân yêu. Amen.
Suy niệm và áp dụng Lời Chúa
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô (Rm 10,17)
Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô (Rm 10,17)
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật (Ga 17,17)