Headlines
Ước mong

Ước mong

Chuyện đời chỉ thấy dở dang
Niềm vui không trọn, bâng khuâng tháng ngày
Trăm năm kiếp khổ đọa đày
Xác mòn, hồn cũng như gầy guộc theo
Cuối năm chộn rộn bao điều
Sáng lo, trưa nghĩ, buổi chiều phân vân
Ngày chồng chất tháng đầy năm
Vòng-hai-mươi-bốn qua dần, dần qua
Chuyến đời lãng đãng mơ hồ
Chết theo nốt nhạc, câu thơ,… nặng lòng!
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Giúp con sống nốt đoạn đường đời con
Cuối cùng chẳng muốn gì hơn
Cho con được Chúa là phần nghiệp riêng
TRẦM THIÊN THU
Thứ Sáu, 6-12-2013

Related Articles

  • Thơ2013-12-17Song tựChữ TÂM tốt đẹp vô ngầnLàm người ai cũng rất cần đấy thôiChữ TÀI cũng tốt, người… Read More
  • Thơ2013-12-12Tôi ơi !Anh em lãnh nhận Thánh ThầnĐể rồi thành những chứng nhân của Thầy (1)Được như th… Read More
  • Thơ2013-12-15WEB GIÊSUHằng ngày lướt webCân nhắc trước, sauTìm mạng chân thậtTìm link thương yêu … Read More
  • Thơ2013-12-11Đại tu tâm hồn(Diễn ý Is 40:3-5)Trong sa mạc hoang vuHãy mở đường cho ChúaGiữa đồng hoang vắng… Read More
  • Thơ2013-12-15Cung Giáng SinhGiáng Sinh là bản hòa tấuTổng phổ tuyệt vời hòa âmGiêsu, Thánh Tử Yêu DấuThiên V… Read More
  • Thơ2013-12-17Miền Hồng Ân – Hang Đá Tâm HồnMIỀN HỒNG ÂNTứ hải giai huynh đệ (1)Lời Chúa dạy rạch ròiKhông phân biệt chi cảD… Read More