LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR
Sáng nay, 12.12.2013, trong giờ dạy Kinh Thánh các Soeur, tôi hỏi ai trong Kinh Thánh được gọi là "không để rơi lời nào của Chúa"? Một Soeur trả lời: Samuel. Chính xác! Câu đó là: "Samuel đã lớn lên và Yavê ở với ông. Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông" (1S 4,19) (Cha NTT). Cha Thuấn giải thích: "Để rơi xuống đất" nghĩa là không được đếm xỉa, không có hiệu nghiệm (x. Yôs 21,45; 23,14; 2V 10,10).
Một Soeur khác nhận xét: Người Công giáo không được như Samuel nhưng cũng có phần tích cực. Và Soeur kể câu truyện: Một cặp vợ chồng kia, vợ đạo gốc còn chồng đạo theo. Người chồng lười biếng đến nhà thờ. Ngày kia, đang khi vợ rửa rau thì người chồng khiêu khích: Bà cho tôi biết bà đi lễ nhà thờ về thì còn nhớ được gì không? Người vợ đưa bó rau đang rửa ra và đáp: Dù tôi không nhớ hết tất cả những gì Chúa dạy và các cha giảng, nhưng như bó rau này, dù không giữ lại tất cả nước, nhưng nó vẫn được sạch.
Nghe lời ấy của vợ, người chồng đi nhà thờ từ đó.
.jpg)