Thiên Chúa không muốn người ta là những khán giả đứng xem ngoài hàng rào, nhưng muốn „người ta là những công dân của Giáo hội“ – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 28.10.2014

Thiên Chúa không hề muốn chúng ta là những khán giả lậu hay những khán giả đứng bên ngoài hàng rào để xem Giáo hội hoạt động, hay là „những người lạ, không có quyền công dân“ trong Giáo hội. Ngài muốn chúng ta là những người thể hiện một cách tích cực của Giáo hội, với tư cách là „những người đồng hương của các Thánh và là thành viên của gia đình Thiên Chúa“ – như được viết như thế trong bức thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi Giáo Đoàn Ê-phê-sô. Trong Giáo hội, „chúng ta không phải là người chỉ đi qua, nhưng là được đâm rễ sâu vào“ – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. „Cuộc sống của chúng ta ở trong đó“ – Đức Thánh Cha giảng:
„Chúng ta là công dân, là công dân của Giáo hội này. Nếu chúng ta không bước vào trong đền thờ này và không trở nên thành tố của cấu trúc này để Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta, thì chúng ta sẽ không ở trong Giáo hội. Chúng ta đứng ở ngoài cửa và nhìn: ´Ôi, đẹp quá … Vâng, nó đẹp thật…!` Đó là các Ki-tô hữu không đi tiếp, nhưng chỉ đi tới phòng tiếp tân của Giáo hội: Họ đứng ở đó, ở ngoài cửa: ´Vâng, tôi là người Công Giáo, nhưng tôi không quá…!`“
Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã mô tả những chi tiết trong khoảnh khắc Giáo hội được thành lập: Trước khi Chúa Giê-su kêu gọi mười hai Tông Đồ, Ngài đã đi vào trong cuộc cầu nguyện. Khi Ngài tuyển chọn nhóm Mười Hai, thì đồng thời Ngài cũng hướng về những con người khác và chữa lành bất cứ những ai tìm đến Ngài để được Ngài đụng tay lên người họ.
„Chúa Giê-su cầu nguyện, Chúa Giê-su kêu gọi, Chúa Giê-su tuyển chọn, Chúa Giê-su sai phái các môn đệ đi, Chúa Giê-su chữa lành dân chúng. Trong đền thờ này, Chúa Giê-su, Đấng là viên đá vòm của Giáo hội, đã thực hiện tất cả những công việc ấy: Ngài ở đó, Ngài thúc đẩy Giáo hội bằng cách ấy. Như Thánh Phao-lô đã nói: Giáo hội này được xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ. Trên nền tảng mà Chúa Giê-su đã tuyển chọn: Ngài tuyển chọn nhóm Mười Hai. Tất cả đều là những tội nhân, tất cả. Giu-đa không phải là tội nhân lớn nhất, Cha không biết ai đã là Giu-đa; người nghèo là bất cứ ai tự khóa mình lại trước Tình Yêu và do đó trở nên kẻ phản bội. Nhưng trong khoảnh khắc nặng nề nơi cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, tất cả đều đã bỏ chạy, và đã để Ngài cô đơn, tất cả đều là những tội nhân. Nhưng Chúa Giê-su đã tuyển chọn họ.“
Việc Chúa Giê-su tuyển chọn các môn đệ của Ngài trong đám những người tội lỗi, đã chỉ ra rằng, Ngài không dừng lại trước sự phạm lỗi của con người. Nó cũng chỉ ra rằng, chính „các cột trụ của Giáo hội“ cũng đầy tội lỗi, có vẻ như điều đó không làm cho Chúa Giê-su lo lắng – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Thay vì tự tránh né, Chúa Giê-su đã giữ chặt niềm tin tưởng của Ngài vào nơi các Tông Đồ.
„Chúa Giê-su không coi tội của Phê-rô là quá quan trọng: Ngài kiếm tìm con tim. Nhưng để thấy được con tim đó cũng như chữa lành nó, Ngài đã cầu nguyện. Chúa Giê-su là Đấng cầu nguyện và là người chữa lành – Ngài cũng làm điều đó cho từng người một trong chúng ta. Chúng ta không thể hiểu Giáo hội nếu như không có Chúa Giê-su đó: Ngài cầu nguyện và Ngài chữa lành. Ước gì Chúa Thánh Thần sẽ làm cho tất cả chúng ta hiểu được Giáo hội này, tức Giáo hội có sức mạnh của mình trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho chúng ta, và Giáo hội ấy đang ở trong tình trạng sẵn sàng chữa lành chúng ta, chữa lành tất cả chúng ta.“
(rv 28.10.2014 pr)
Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu