Xin dẫn con tới một kết thúc tốt lành
Justus Delbrück

Trong những điều thẳm sâu mà không một sự ủi an nào đạt tới,
Xin hãy làm cho sự tín trung của Chúa đạt tới được con.
Trong những đêm tôi mịt mù, mà ở đó Đức Tin sụt giảm,
Xin đừng để cho Ân Sủng Chúa vụt mất khỏi con.
Trên những con đường không ai cùng đi với con,
Khi những suy nghĩ biến dần thành lời cầu nguyện,
Khi bóng tối thổi đến quanh con hơi lạnh của nó,
Xin hãy nhìn đến con trong nỗi khốn cùng của con.
Khi linh hồn nhấp nháy như một ánh sáng rối loạn,
Giữa việc trở thành và việc mắc lỗi,
Khi sức mạnh của tâm hồn không còn khả năng bẻ gẫy bất cứ thứ gì,
Xin Chúa hãy đứng về phía con.
Khi con không thể chụp lấy được đôi tay của Chúa,
Xin hãy nắm lấy tay con trong đôi tay của Chúa!
Xin hãy đón nhận linh hồn con trong lòng nhân hậu Chúa!
Xin hãy dẫn đưa con tới một sự kết thúc tốt lành!
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản Thánh Phao-lô Thụy Sỹ 2013