Headlines
Loading...
Sống ở đời, ai mà chẳng có ước mơ bởi lẽ trong cuộc sống con người còn quá nhiều hạn chê cũng như gặp quá nhiều trắc trở gian truân. Sống bình thường cũng đã có những ước mơ cao đẹp, huống hồ chi gặp phải những khó khăn thì càng ước mơ cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn. Cảm, hiểu và thấu những ước mơ bình dị của cuộc đời, đài truyền hình VTV3 đã làm nhiều phóng sự, nhiều mảng đời bất hạnh với cái tên thật đẹp là "điều ước thứ 7".

Chương trình "điều ước thứ 7" phải nói đã thành công ở một mức nào đó và được khán giả đánh giá rất cao không chỉ về hình thức mà còn cả về nội dung. Thế nhưng, giữa những thành công rực rỡ đó một "hạt sạn" quá lớn làm cho nhiều người phải khựng lại với chương trình. Không chỉ lại với VTV 3 nhưng còn phải cân nhắc nhiều trước khi xem tiếp cũng như dành những cảm xúc của mình cho nhiều chương trình còn lại.

Chuyện thật bất ngờ với chương trình "điều ước thứ 7" được phát sóng. Khán giả trực tiếp xem hôm đó hay trực tiếp xem qua màn ảnh nhỏ không khỏi xúc động bởi lẽ đã xem thấy, tận mắt chứng kiến một chuyện tình đẹp giữa Thanh và Đào. Câu chuyện tình “cổ tích” giữa chàng trai “tốt nghiệp nhạc viện Hà Nội” đã vượt qua tất cả để kết hôn với cô gái mù lòa Nguyễn Thị Đào gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận, đồng thời cũng phát sinh một số thông tin trái chiều.

Tôi cũng là khán giả, đã xem và xem đi xem lại chương trình này bởi lẽ có những điều không thật trong chuyện tình ấy.

Trong chương trình đã phát sóng ngày 10-1, “người chồng” Nguyễn Nhật Thanh (tên khai sinh Nguyễn Bá Thanh) được giới thiệu là cựu sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Miêu tả về tình yêu, về cuộc sống đặc biệt của Thanh và Đào, chương trình dẫn dắt: “Chàng sinh viên tốt nghiệp khoa thanh nhạc Nhạc viện Âm nhạc (tức Học viện Âm nhạc quốc gia VN) hai năm nay đã không ngại cầm mic cùng người vợ mù rong ruổi trên mọi nẻo đường...”.

Sau khi tìm hiểu, TS Nguyễn Minh Anh - phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia VN - cho hay nhà trường đã rà soát danh sách sinh viên, cựu sinh viên khoa thanh nhạc và xác nhận thông tin Nguyễn Bá Thanh tốt nghiệp khoa thanh nhạc của học viện là hoàn toàn không đúng. Và, NSƯT Đỗ Quốc Hưng, phó trưởng khoa thanh nhạc, nhấn mạnh: “Xin khẳng định 100% nhân vật Thanh trong Điều ước thứ bảy chưa từng xuất hiện tại khoa thanh nhạc với tư cách một sinh viên”.
Điều bi đát nhất có lẽ anh chàng Thanh này đã có vợ, có 1 con và chuẩn bị đứa con thứ hai chào đời mà đi lừa gạt cô gái mù để ở với cô ta và có cho chào đời đứa bé Sao Mai. 

Tên Sao Mai rất đẹp và rất trùng hợp với chương trình mà đôi "vợ chồng" trẻ này được mời lên sân khấu. Mọi người đều không thể ngăn được cảm xúc của mình đến độ rơi cả nước mắt.

Trong nước mắt, trong nghẹn ngào, trong cảm thông cho số phận, ca sĩ Thanh Lam đã bày tỏ tấm lòng rất thật của mình. Đạo diễn chương trình Sao Mai Điểm Hẹn - Việt Tú - đã có những lời rất chân tình : "... bởi vì những việc làm như thế này rất là nhân văn ... Nhiều điều giá trị cuộc sống và chúng tôi thay mặt cho không chỉ HĐ NT mà các khán giả, mong rằng cuộc sống truyền cảm hứng cho chúng tôi".

Nhạc sĩ Huy Tuấn trong nghẹn lời cũng nói : "Cháu được sinh ra trong một gia đình có tình yêu lớn và cháu là đứa trẻ may mắn" 

Mọi chuyện đã vỡ ra và sự thật không thật như chương trình đã làm, đã phát sóng. Dĩ nhiên người ta sẽ nhận lỗi vì quả thật đây là lỗi thật. Thế nhưng, suy cho bằng cùng thì cả đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng lẫn BTV Diệp Chi (là hai người chịu trách nhiệm chính ở đây) - vốn chẳng phải là những kẻ “tay mơ” trong nghề sau bằng ấy năm kinh nghiệm, lại dễ dàng có được một niềm tin ngây thơ đến thế, sau khi chính họ đã từng mất tin trước đó (khi biết câu chuyện cổ tích kia hoàn toàn không có thật).

Thật khó nói sau sự cố này bởi lẽ sau khi xem chương trình và phát hiện ra sự thật thật của chương trình thì kẻ khóc người cười.

Cũng không khó hiểu khi người ta ngại xem các chương trình truyền hình bởi vì người ta mất lòng tin. Một chương trình hoành tráng như thế này và xem thật như thế này không ai ngờ nó lại giả. Cái giả nó từ ban đầu, từ chuyện nghề nghiệp, học vấn và bi đát nhất là giả cả trong tình yêu, trong lòng chạnh thương với người kém may mắn hơn mình.

Xem xong chương trình này, bản thân tôi ước điều ước thứ 8 là ước gì các chương trình truyền hình, các bài viết của các phương tiện thông tin đại chúng đừng đánh lừa khán giả, đừng lấy cảm xúc khán giả trên những sự thật không thật như thế này. Có thể đây là "hạt sạn" lớn ắt có để tất cả các chương trình truyền, các phương tiện truyền thông nhìn lại mình nhất là về sự thật thật trước khi lên sóng, trước khi phát hành.

Micae Bùi Thành Châu,