„Không có Đức Tin, người ta không thể bảo toàn được những điều liên quan tới Chúa Giê-su“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 30.10.2014

Đời sống Ki-tô hữu là một cuộc chiến liên lỷ trong việc chống lại ma quỷ, chống lại thế gian và những đam mê của xác thịt. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mar-ta. Ngài đã khởi đầu bài giảng của mình từ bài Đọc I trong ngày, tức bài đọc được trích từ thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi Giáo Đoàn Ê-phê-xô. Trong đó Thánh Nhân đã khuyên các tín hữu hãy mang lấy „khí giới của Thiên Chúa“, đó là chân lý, đó là thái độ sẵn sàng và Đức Tin, để chiến đấu chống lại ma quỷ. Thánh Phao-lô đã phát triển „đời sống người Ki-tô hữu bẳng một ngôn ngữ thuộc lãnh vực quân đội“ – Đức Thánh Cha nhận xét.
„Tôi phải bảo vệ mình trước điều gì? Tôi phải làm cái gì? Thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng, hãy mang lấy vũ khí của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là, tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa thì đều sẽ bảo vệ chúng ta, để chúng ta có thể chống lại sự nham hiểm của ma quỷ. Điều đó thật rõ ràng phải không? – Vâng, rõ ràng. Người ta không thể nghĩ tới một đời sống tinh thần, một đời sống Ki-tô giáo, nếu người ta không mang lấy khí giới của Thiên Chúa; những khí giới ấy sẽ trao cho chúng ta sức mạnh cũng như sẽ bảo vệ chúng ta.“
Cuộc chiến chống lại cái xấu không nhắm đủ vào những thứ vụn vặt, „nhưng nhắm vào những lãnh chúa và những thế lực, nó có nghĩa là chống lại ma quỷ và những kẻ liên minh với nó“ – Đức Thánh Cha nói tiếp.
„Nhưng chúng đã làm cho thế hệ này – và nhiều thế hệ khác – tin rằng, ma quỷ chỉ là một câu chuyện thần thoại, chỉ là một nhân vật hoang đường, một ý tưởng, một ý tưởng về cái xấu. Nhưng ma quỷ đang hiện hữu, và chúng ta phải chiến đấu chống lại chúng! Thánh Phao-lô đã nói điều đó chứ không phải Cha nói đâu nhé! Lời Thiên Chúa nói như vậy đấy! Mặc dầu thế, chúng ta vẫn không được thuyết phục hoàn toàn. Thánh Phao-lô cũng đã nói với chúng ta biết, khí giới to lớn này của Thiên Chúa có chất lượng như thế nào. Và Ngài nói: Hãy đứng vững bên phía sự thật. Đó là một vũ khí của Thiên Chúa: sự thật.“
Thật có ích – Đức Thánh Cha bổ sung – nếu như không ngừng đặt ra cho mình câu hỏi: Tôi tin hay tôi không tin? „Có phải tôi tin từng phần một không: phần này thì tôi nói tin phần kia thì không? Phải chăng phần này thì tôi thuộc về thế gian, còn phần kia thì tôi là người Ki-tô hữu?“ Không có Đức Tin, người ta không thể bảo tồn được những điều thuộc về Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha nói. „Chiếc khiên của Đức Tin“ – như Thánh Phao-lô đã mô tả - sẽ giúp các Ki-tô hữu chiến đấu, vì „ma quỷ không quăng những bông hoa vào người chúng ta, nhưng chúng bắn ra những mũi tên lửa“ để sát hại chúng ta. Do đó Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy mang lấy „mũ giáp của ơn cứu độ và thanh kiếm của Chúa Thánh Thần, đó là Lời Thiên Chúa“. Và Ngài mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện không ngừng.
„Cuộc sống người Ki-tô hữu là một cuộc chiến, một cuộc chiến tốt đẹp, vì nếu như Thiên Chúa chiến thắng với những bước tiến của đời sống chúng ta, thì rồi Ngài sẽ ban cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc: Niềm vui mà Thiên Chúa đã thực hiện trong chúng ta, với sự miễn phí trước ơn cứu độ của Ngài. Chắc chắn là tất cả chúng ta đều hơi lười một chút trong cuộc chiến – đúng không? Và chúng ta thường để cho mình bị ngăn cản bởi những đam mê cũng như những cơn cám dỗ trên đường. Vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân! Nhưng chúng ta đừng để cho đức can đảm bị ngã gục. Can đảm và sức mạnh của chúng ta ở nơi Thiên Chúa, Đấng ở cùng chúng ta.“
(rv 30.10.2014 gs)
Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu